Bắt con để tống tình mẹ!

Thứ ba, 22/10/2013 11:00

(Cadn.com.vn) - Đó là “hạ sách” do Ngô Văn Mân (1977, trú xã Đông Hòa, H. An Ninh, Kiên Giang) sử dụng để ép người tình phải về sống chung với mình. Tuy nhiên, khi mục đích chưa thực hiện được thì Mân đã bị CATX La Gi, Bình Thuận bắt giữ.

Chị Trần Thị T. (trú P. Bình Tân, TX La Gi) vốn không được suôn sẻ trong chuyện gia đình. Sau khi chị sinh con trai được hơn 2 tháng thì vợ chồng không còn chung sống với nhau. Việc làm không ổn định, lại nuôi con nhỏ nên chị T. phải nương tựa vào người thân. Tình cờ chị gặp Mân (quê Kiên Giang), làm nghề biển và hai người có tình cảm đặc biệt với nhau. Vậy là chị T. cùng Mân thuê phòng trọ ở P. Tân An để chung sống như vợ chồng. Mới về chung sống, Mân tỏ ra là người tốt, yêu thương đứa bé và che chở cho chị T.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít lâu sau, chị T. điếng người khi phát hiện Mân nghiện ma túy. Chị T. khuyên can, nhưng Mân không thể bỏ được, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ của hai người. Tháng 5-2013, Mân sử dụng ma túy tại phòng nên chị T. gọi điện cho bố mẹ mình nhờ báo CA. Lấy cớ đó, Mân đòi “đường ai nấy đi”. Đêm hôm đó, Mân trốn khỏi phòng trọ để tránh bị CA bắt giữ. Ngày hôm sau, Mân đến nhà bố mẹ chị T. cũng là lúc chị bế con về. Gặp nhau, Mân vẫn tỏ ra quan tâm đến cháu bé, bảo chị T. đưa cháu cho Mân bồng. Khi bồng cháu bé, Mân liền phóng chạy trước sự bất lực của chị T.

Những ngày sau đó, Mân liên tục điện thoại yêu cầu chị T. phải về Kiên Giang chung sống với mình, nếu không sẽ bán cháu bé. Mân làm cho cháu bé khóc rồi bật điện thoại cho chị T. nghe nhằm gây áp lực, buộc chị phải về Kiên Giang sống chung.

Nhận được tin báo của chị T., CATX La Gi khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên để tìm được tung tích của Mân là chuyện không hề đơn giản, bởi chị T. cũng chỉ biết người tình tên Mân, quê Kiên Giang chứ mọi thông tin khác thì mù tịt. Khẩn trương điều tra, CQĐT xác định được thông tin quan trọng, đối tượng tên đầy đủ là Ngô Văn Mân (1977, trú xã Đông Hòa, H. An Ninh, Kiên Giang). Tuy nhiên, theo cơ quan CA địa phương cho biết thì trước đó Mân cùng 4 anh em trong gia đình đã đánh CA địa phương gây thương tích rồi bỏ trốn. Đã nhiều năm nay Mân phiêu bạt tứ xứ và đang bị CAH Đông Hòa truy bắt.

Tiếp tục triển khai lực lượng truy tìm, CATX La Gi xác định, sau khi bắt cóc con chị T., Mân đưa đến giao cho bà Đỗ Thị Mến (1967, trú H. Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nuôi dưỡng và bảo đó là con mình. Sau khi CQĐT bắt giữ Mân, biết ra sự thực, bà Mến đã giao cháu bé lại cho cơ quan điều tra và chị T.

Tại CQĐT CATX La Gi, Mân khai nhận đứa trẻ là con của mình với chị T. nên buộc CQĐT phải tổ chức giám định ADN. Trong thời gian này, Mân đã bỏ trốn. Kết quả giám định ADN, cháu bé không phải là con của Mân nên CQĐT ra quyết định truy nã Mân trên toàn quốc. Ngày 1-8, CQĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Mân về hành vi “Bắt cóc trẻ em” và ngày 9-9, Mân đã bị bắt.

P.V